Kiếp Trước Anh Chôn Cất Em Rồi Đó... Kiếp Này Em Làm Vợ Anh Nha

Trình bày: 

Lill Shin


G: Có gì không anh?
B: Uã sao em thấy khó chịu với anh vậy?
G: Không.
B: Vậy tại sao thái độ của em khác với anh như mọi khi?
G: Uh...
B: Em ghét anh à? Không còn yêu anh nữa rồi đúng không?
G: Em... Em...
B: Hay vì anh không được giàu có, không đẹp trai và cũng chẳng ga lăng sao em?
G: Không phải.
B: Thôi em à! Anh hiểu mà cũng vì anh thôi, Anh không thể bước xuống từ chiếc xe hơi, bóa hoa lớn trên tay không thể đưa em đi chơi đến những nơi sang trọng.
G: Không phải. Thứ em cần ở đây là cần mỗi tin nhắn hay những người quan tâm mỗi sáng thức dậy. Những cái em cần thì anh lại không có và em cần những chuyến đi dạo những cuộc tâm sự để em có thể tựa vào vai anh mỗi khi em buồn. Lúc em cần anh thì anh cũng không có anh à. Anh chỉ biết suốt ngày dán mắt vào facebook vào cái thế giới ảo của anh thôi chứ anh có quan tâm gì đến em đâu anh nghĩ đi em là gì của anh chứ.
B: Anh biết rồi. Anh không đạt những gì em yêu cầu anh đep trai giàu có nên anh cố gắng vượt lên bản thân mình để xứng đáng với em hơn.
G: Nhưng đó không phải là những thứ em cần
Với em anh nghĩ anh cần 1 người vợ xinh xắn đảm đang nên em cố gáng làm được bản thân và cũng học cách nấu ăn để làm anh vui
B: Nhưng đó cũng không phải là những thứ anh cần mà anh lại nghĩ thứ anh cần thì em không có thứ anh có chỉ có 1 trái tim yêu em trân thành. Nhưng thứ anh có thì em lại không cần.
G: Còn em, cái em cần thì anh không có và cái em có thì anh cũng không cần. Có lẽ đây là lý do để mình không ở bên nhau nữa anh à.
B: Nhưng lúc em buồn sao không nói với anh, tâm sự cùng anh mà lại bên người con trai khác. Tại sao em không tự hỏi xem anh làm trên facebook suốt ngày vậy.
G: Anh nghỉ đi anh có cho em cơ hội để hỏi sao?
B: Em có biết anh tham gia cuộc thi người con gái tôi yêu không? Anh muốn giành giải nhất giành phần quà đặt biết ý nghĩa đó để tặng em nên hằng ngày anh onl facebook chủ yếu để được nhiều like. Uh.. Anh chỉ là thằng câu like thì sao chứ. Nhưng anh làm tất cả chỉ vì anh yêu em thôi.
Vậy mà đế lúc anh nhận giải thưởng và tặng món quà đó cho em thì em đã không còn yêu anh nữa.
G: Em xin lỗi em không hè biết điều đó. Em đã trách nhầm anh nhưng sao anh lại không nói cho em biết chứ :(.
B: Nói ra còn gì là bất ngờ và ý nghĩa nữa hã em.
G: Anh có biết là anh ngốc lắm không? Em biết lỗi rồi em xin lỗi anh nhiều lắm :'( anh hãy tha lỗi cho em nha.
B: Anh không biết nói gì đó nhưng anh sẽ kể cho em 1 câu chuyện này.
g: Chuyện gì vậy anh?
B: Kiếp trước anh trôn cất em rồi đó.... Kiếp này là zk anh nha.
Có 1 chàng trai yêu 1 cô gái họ đã yêu nhau rất nhiều năm dài mỗi một ngày cô giá bỏ anh theo 1 người khác chàng trai đau khỗ đến hỏi tại sao?
Sư thầy ơi con yêu cô ấy nhiều như vậy mà cô ấy vẫn ra đi để mình con ở nơi đây và sư thầy cho anh xem 1 bức anh một cô gái chết bên đường ngay sao thời gian lạnh ai đi qua cũng mặc kệ cô gái ấy chỉ duy nhất 1 chàng trai đã đi qua và đắp cho cô ấy chiếc áo và cũng đi mất. Có 1 chàng trai đem cô ấy trôn cất sư thầy nhìn anh và nói kiếp trước anh chỉ là người đắp chăn cho cô ấy thôi còn người cô ấy đang bên cạnh bây giờ chính là người chôn cất cô ấy rồi. Đó là duyên nợ, có duyên nhưng không nợ kiep1 sống của con người cũng chỉ do duyên phận kiếp này có duyên nhưng không phận nhưng trời cho mình không được giận con người đến với nhau bởi chữ duyên bên nhau bởi chữ nợ dù đôi yêu 5 7 10 năm nhưng vẫn chia tay do không nỡ 1 trong 2 có tình cảm với người khác ở trên đời cái gì cũng có hợp rồi ta thì đời rồi sẽ nói là đểu cán nhưng thật ra đó chỉ là người ta trả xong nợ và đi là lúc phải ra đi đó em à.
Em đồng ý chứ?
G: Em... em đồng ý!
B: Em đồng ý rồi và muốn anh làm người kiếp trước đắp chăn hay chôn cất em nè?
G: Em... em chỉ muốn anh mãi mãi là ck của em thôi.

Thể loại:  Việt Nam,  Rap Việt


Nghe thêm