Điều Ước

Sáng tác: 

Lê Đức Hùng

Trình bày: 

Phan Đinh Tùng


Có bao điều con có thể làm vì Chúa cho anh em nhưng con đã không làm. Có bao điều con biết phải làm vì Chúa cho anh em nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì, có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha, có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa, bởi con đây chân thành yêu Chúa, tin Chúa. Cuộc đời dạy con sống dạy con yêu chỉ vì con thôi. Cuộc đời thật khôn khéo dụ lòng con từ từ xa Chúa, mà con đây rất yếu đuối và bất toàn Chúa ơi, xin giúp con thắng vượt được chính mình.
Có những điều con hứa sẽ làm vì Chúa trong tin yêu nhưng con vẫn chưa làm. Có những điều con biết chẳng đẹp lòng Chúa nhưng sao con, sao con vẫn cứ làm. Nhiều lúc con đã giả ngơ, nhiều lúc con đã hững hờ, trước những mảnh đời ngặt nghèo cơ nhỡ, trước những người bị áp bức bất công, trước những kẻ khổ đau sống quanh con, cần chút sớt chia tựa nương đỡ nâng. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa, bởi con đây chân thành yêu Chúa, tin Chúa. Cuộc đời dạy con sống dạy con yêu chỉ vì con thôi. Cuộc đời thật khôn khéo dụ lòng con từ từ xa Chúa, mà con đây rất yếu đuối và bất toàn Chúa ơi, xin giúp con thắng vượt chính mình. Xin giúp con thắng vượt được cuộc đời, nhờ tình Chúa đổi mới đời con.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm