Cô Ấy

Trình bày: 

Lynk Lee


Kìa trong nắng mai tuơi hồng, có một cô gái.Nàng trông thướt tha yêu kiều, trên từng con phố. với tiếng nói nghe thân thưong chao ôi sao vấn vưong. Làm ai xuyến xao trong tâm hồn miên man trái tim. từ trong gió nghe đôi lời, khi nàng đi wa. Làng mây khẽ trôi xa, cùng theo ngàn cơn gió. Dù có những lúc vui và cũng có những lúc buồn. thì câu hát vui trên môi nàng xinh vẫn cất lên. Làng môi thắm xinh khiến lòng bao chàng ngây ngất. từng ánh mắt dõi theo nàng, wa từng kon phố. Và đếm theo những buớc chân xinh xinh trông như thiên thần. tựa như có phép màu, nàng tiên trong giấc mơ. Hàng cây đứng bên đuờng, nhìn theo nàng say đắm. và làn gió khẽ mơn mang sao nhẹ rung từng chiếc lá. với ánh mắt dễ thưong, bao trái tim yêu rung động. Nàng với chiếc ô xinh xinh đi trên phố wen. Và trông phía xa như là có 1 ai đó, nàng vội bứoc đến thật gần, với nụ cuời ấy. Chung bứoc sánh đôi đi bên cạnh 1 anh chàng. Thật hạnh phúc biết bao nhiu. Tình yêu đến với nàng. Làn môi thắm xinh khiến lòng bao chàng ngây ngất. Từng ánh mắt dõi theo nàng, wa từng kon phố. Và đếm theo những bước chân xinh xinh trông như thiên thần. tựa như có phép mầu, nàng tiên trong giấc mơ. tựa như có phép mầu, nàng tiên trong giấc mơ...đi trên từng phố wen, wa bao hàng cây ven đường, nhẹ hôn tóc mềm, dịu dàng êm ái thơm nồng...làn môi thắm xinh khiến lòng bao chàng ngây ngất. Từng ánh mắt dõi theo nàng wa từng kon phố.Và đếm theo những bước chân xinh xinh trông như thiên thần. tựa như có phép mầu, nàng tiên trong giấc mơ.Làn môi thắm xinh khiến lòng bao chàng ngây ngất. Từng ánh mắt dõi theo nàng, wa từng kon phố. Và đếm theo những bước chân xinh xinh trông như thiên thần. tựa như có phép mầu, nàng tiên trong giấc mơ. Nà na ná na na nà, chính là cô ấy.Nà na ná na na nà, chính là cô ấy. ná ná ná na na na, cô ấy đáng iu.nà na ná na na nà, cô ấy dễ thưong. Nà na ná na na nà, chính là cô ấy.Nà na ná na na nà, chính là cô ấy. ná ná ná na na na, cô ấy đáng iu.nà na ná na na nà, cô ấy dễ thưong.

Thể loại:  Việt Nam,  Rap Việt


Nghe thêm