Intro

Trình bày: 

DSK


Niềm đau,nỗi đau.Con người vốn dĩ khi sinh ra đã khóc,được sinh ra từ niềm đau thể xác của người mẹ,và con người cũng được nuôi lớn bằng chính những niềm đau của cuộc sống để có thể trưởng thành.Ai cũng từng phải trải qua đau khổ,nhưng để có thể để mình như bị nhấn chìm trong niềm đau,trải qua những giây phút tự than thân trách phận,trải qua hận thù,bất mãn,để rồi chấp nhận niềm đau và vượt qua nó.Để coi đó là may mắn rằng mình vẫn còn có thể tồn tại,và rồi sẵn sàng đón nhận những niềm đau mới.Đó mới là những điều con người phải học.
Để viết về niềm đau,có lẽ tôi có thể viết cả 1 bài hát,hay 10,20 bài,nhưng điều quan trọng nhất là tôi vẫn còn có thể đứng ở đây.Đứng trên đôi chân của mình,sau tất cả những gì xảy ra
Đôi khi tôi có cảm giác như mình đang tìm đến những niềm đau,để có thể vượt qua và viết về nó,nhưng cũng có lẽ chính những niềm đau đã-và đang tìm đến tôi,và,tôi không còn cách nào khác ngoài viết lại nó để có thể vượt qua.
Niềm đau cho tôi biết tôi còn sống,đánh thức tôi dậy từ những ảo vọng và kéo tôi trở về với cuộc sống thực tại…Nó dậy tôi trưởng thành qua những nỗi thất vọng…Dậy tôi đắn đo,suy tư.Dậy tôi hoài nghi,dậy tôi đặt câu hỏi với những gì đã và đang xảy ra,những điều tôi đã từng coi là tự nhiên và chưa từng chú tâm tới.Nói cách khác,nó dạy tôi phải trưởng thành…Và…Sự trưởng thành nhiều khi nó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất đi,sự…Ngây thơ !
Với tôi,niềm đau được xoa dịu và dễ dàng hơn để người ta có thể chấp nhận và chịu đựng khi nó được chia sẻ và lưu lại,dù chỉ qua những giai điệu và câu từ…Cũng có lẽ điều đó là đúng ! Khi người ta nói,niềm đau khi được chia sẻ sẽ chỉ còn là 1 nửa niềm đau,nhưng…cũng có lẽ đó lại là 1 lời nói dối như bao nhiêu lời nói dối khác.Dù sao đi chăng nữa,tôi cũng rất cảm ơn vì được chia sẻ niềm đau của tôi với mọi người. Dù ít dù nhiều.Trực tiếp hay gián tiếp,những người nghe nhạc của tôi đã-và đang chia sẻ những niềm đau của tôi,những khoảnh khắc mà tôi đã ghi lại trên lời nhạc.Và cũng rất vô tình những ghi chép đó lại có thể tiễn hộ đi trên 1 quãng đường,dù dài dù ngắn trên con đường đời của họ,và xoa dịu đi những nỗi đau
Vì vậy ! XIN CẢM ƠN !

Thể loại:  Rap Việt,  Việt Nam


Nghe thêm